Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngọn Lửa Cao Nguyên

tiếng cồng đánh lên
bạo cường vùi dập
đá đã choé lửa
quẫy động quê nhà
anh em ta
cùng mẹ cha
đã đứng dậy
đòi làm người

này đất này đá
này chiêng trống dậy
bước bước đi
chống bạo cường
dù ngã gục
anh em ta

bước đi
bước đi
chúng ta nhất quyết
đòi quyền sống của ta
cái bản
cái làng
cái tù và dựng
cái sống
cái chết
này kinh này thượng
bước bước đi
xéo nát cờ máu
dựng lại Việt Nam
quật cường vĩnh quyết

gần ba mươi năm
đầy đọa triền miên
gần ba mươi năm
bạo cường hung bạo

này anh
này em
này kinh này thượng
hãy bước ra đi
giành lấy lại quyền
làm người Việt Nam
không còn nô lệ
từ Nga Pháp Tầu
hay Nhật hay Mỹ
anh em ta
cùng mẹ cha
hãy bước tới
sử Rồng Tiên
sử Lạc Hồng
chiêng trống dậy

nguyễn lạc việt

ngày 17 tháng 4 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả