Ngậm Ngùi
Hôm nay bỗng nghe lòng buồn quá !
Thơ ai làm buốt giá tim tôi
Những lời xao xuyến bồi hồi
Những lời nhắn nhủ ngậm ngùi xót xa
"Tình yêu đó ! Em à, tạm bợ !
"Vẫn nhắc hoài đừng nhớ, đừng thương
"Anh như chiếc bóng bên đường
"Em nàng tiên nhỏ, sắc - hương vẹn toàn"
Anh nào biết, tâm can em đã...
Khắc ghi rồi , sao xoá được đây ?
Dẫu tình mang những đắng cay
Vâng ! Em xin nhận - đọa đày xin vâng !
Mây có buồn, mây giăng sắc tím
Hồn vẫn đầy quyến luyến như xưa
Mặc trời sấm chớp, gió đưa
Một giọt nắng, một giọt mưa cũng tình
Anh đừng nói, duyên mình chẳng thể...
muộn màng anh, nhường kẻ đến sau
Nghe sao chua xót lòng đau
Đôi dòng lệ nóng trực trào tuôn rơi
Bắt đầu chưa ? Tình ơi ... đã kết...!
17.04.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...