THUỞ TẬP LÀM THƠ YÊU EM .

Lần đầu làm thơ yêu em
Lẳng lơ đôi dòng lục bát
Câu sáu trinh nguyên thơm ngát
Câu tám vừa biết thẹn thùng

Làm thơ để tặng người dưng
Mà lòng e dè quá đỗi
Lòng muốn nói ra, không nói
Thập thò lời nhớ lời quên

Trầm tư trong tối hàng đêm
Đắn đo từng câu từng chữ
Ngũ ngôn tình còn bỡ ngỡ
Thất ngôn mới chớm dậy thì

Lò dò như trẻ tập đi
Không quen chân còn luống cuống
Ôm thơ chất tình quyến luyến
Vụng về câu chữ dễ thương

..............................................
..............................................

Lớn rồi, thơ đã chân phương
Người dưng theo chồng đi mất
Bâng khuâng bóng người xa khuất
Thơ buồn theo sáo sang sông !

TRẦN KIÊU BẠC .







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả