Tháng tư - mùa Xuân vẫn đợi …

27 năm xưa
Một ngày tháng tư ...
Trong vội vàng cuống quít
Huế bỏ Hoang
Xứ Ban Mê trống vắng
DaLat buồn
Ngơ ngác chẳng tiễn đưa
Người lưa thưa
Với tâm hồn mệt lã ...

Tôi,
Nhỏ Mán rừng về thành phố
Đường Sài Gòn bỡ ngỡ ngược xuôi ...
Vẫn lang thang giúp người
Vài đồng quyên góp
Đôi chén gạo chia
Vành khăn quấn vội ...
Cho đoàn người tỵ nạn xuôi Nam ...
Bầy trẻ em khuyết tật
Những đứa bé mồ côi ...
Đến với em
Tôi đến với tình người ...

Ô hay !
Tình vẫn đậm
Vẫn vui mừng khi gặp những thân quen
Sao những bước chân chen
Dẫm tan hồn ngơ ngác ?
Và hình như nước mắt
Theo mãi đoạn đời sau ...

Subic bay
Chờ nhau những tháng ngày
Đời du mục
Qua Guam rồi ghé Wake ...
Nhỏ Mán rừng
Chừ tạm trú nơi nao ?
Fort Chaffee
Đêm đăng đẵng nghẹn ngào
Đời tỵ nạn
Tương lai nào ai biết ?
Cưu mang dòng máu Việt
Phấn đấu trường tồn, phấn đấu luôn
Ôm ấp trong tim
Hoài bão của yêu thương
Gạt nước mắt
Ra đi xây đời mới ...

Bao nhiêu năm chờ đợi
Tuổi me già mòn mõi với tháng năm
Một đêm rét căm căm
Me nhắm mắt
Thôi giã từ trần thế !
Nắm xương tàn cô lẽ
Vẫn đợi chờ
Dầu quạnh quẽ cô đơn ...

Ngày quê hương yên ấm ...
Bố âm thầm
Sống riêng trời kỷ niệm ...
Đã một lần
Chối từ không đưa tiễn
Đợi nhau về
Quê cũ xóm làng xưa ...
Có giàn Dạ Lý
Có bờ dậu thưa ...

Và tôi ,
Nhỏ Mán rừng xưa
27 năm sau
Vẫn nghẹn ngào
Thấy đời sao lạc lõng ...
Vẫn mãi hoài trông ngóng

Một mùa xuân ...


Tháng tư 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả