Tuổi Mộng Mơ
Ai hỏi tôi : "Cô đã mấy xuân xanh ?"
Em trả lời : "Em vừa đủ trưởng thành."
Ai bảo tôi : "Cô còn tuổi mộng mơ"
Em đáp lại : "Em tới tuổi làm thơ"
Năm nay em được mười lăm
Mà em đã biết hàng trăm chuyện đời
Tuy em vừa bước vào đời
Nhưng em cũng hiểu "lựa lời nói năng"
Tuổi em là tuổi tròn trăng
Em là đứa bé Sóc trăng tân thời
Dáng em không mấy tuyệt vời
Nhưng các anh mãi không rời xa em
Ngày tối cứ rủ ăn kem
Ăn xong rồi sẽ đi xem phim tình
Tối ngày như bóng với hình
Làm em điên đảo tựa bình nước sôi
Em đâu có muốn thế thôi
Em mong ước được đi coi cảnh xinh
Và làm thơ với bạn Trinh
Cùng nhau hát bản Chuyện Tình Trương chi
22/09/2002