Cố giữ tình người
Từ khởi điểm của những điều ngại nói
Chẳng dám moi ra , sợ nhói lòng
Mấy ai mong những điều không vui vẻ ?
Nói ... ta sẽ nói .... chỉ để riêng ta
Nhọc công chi lắm bút đa lời
Chốn gian trần cứ vui chơi thỏa thích
Mãi tôn vinh những gì cao đẹp
Thu hẹp không gian,ta kết tri giao
Ai bảo sao cũng thời mặc kệ
Nhân tính mà ! lắm lúc đa đoan.
Hàn băng cái cõi tâm tình
Xin người một ít lửa tình sưởi tim
Hữu duyên trao gởi tơ tình
Bình sinh khó kiếm đâu ra chút tình
Thanh giả tự thanh
Tội thì tu-sửa sợ chi tiếng đời !
Tham chăng cố giữ tình người
Thu về một mối để dành mai sau...