Tìm Lại Con Tim

Từ lâu vẫn tiếng trùng dương gọi mãi
Chạnh niềm riêng như con nước xuôi dòng
Trở vào lòng biển cả vượt bến sông
Giãi oan trái cất sầu nơi biển cả

Từng cơn sóng xóa tan đời nghiệt ngã
Tâm sự buồn chìm xuống đáy biển sâu
Khối nước như đè nặng nỗi u sầu
Cố níu lại tuổi thơ đầy xuân mộng

Thời hoa thắm âm vang như biển động
Nhốt con tim ngây dại trốn tình yêu
Bọt sóng tan như đợt sóng ban chiều
Đưa hạt cát về vùng trời xa lạ

Tình yêu đến phá tan bờ vách đá
Biến trái tim trở bước với tình si
Tìm đâu đây hạnh phúc đã quên đi
Tưởng như sẽ không còn dây rung động

Tim sắt đá tình yêu về hâm nóng
Tìm lại nguồn rung cảm của con tim
Đã từ lâu tình vẫn ngủ im lìm
Chợt thức giấc đánh tan hồn băng giá

Buồn chìm ngập con tim như hóa đá
Se sắt lòng định mệnh đỗ lên đời
Một kiếp người nửa đoạn đã buông rơi
Còn lại nửa xin trọn niềm hạnh phúc .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả