CHỈ CÒN DƯ ÂM

Phải chăng anh? khi em đi rồi thì trong anh chỉ còn là một niềm đau lắng đọng.Hay khi em đi rồi tất cả sẽ vào lãng quên...Mà thà rằng anh ơi hãy cho nó qua đi..đừng mang thêm nhung nhớ...vì thật sự em cũng đã muốn quên để trong lòng mình không còn gì để mà ray rứt phải không anh !!!!!!!

CHỈ CÒN DƯ ÂM

Em đi rồi sợi buồn ai đong đếm
Con đường xưa ai kiếm lá vàng bay
Con ve sầu còn nức nở trên cây
Trời vào hạ ai hay mùa phượng đỏ

Em đi rồi anh còn ai nhắc nhở
Giòng thư tình bằng giấy vở trao ai
Hoa sứ thơm còn đó chẳng ai cài
Môi hờn dỗi cho ai hòai xin lổi

Em đi rồi còn ai anh mong mõi
Từng chiều về đón đợi dưới gốc cây
Vành nón nghiêng mắt lóng lánh trời mây
Cho anh được tỏ bày niềm nhung nhớ

Em đi rồi dư âm buồn nức nở
Ghế đá buồn nhắc nhở chuyện tình thơ
Và chuỗi ngày êm đẹp tựa như mơ
Đâu còn nữa...anh ơi giờ tan vỡ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả