CUỘC TÌNH MƠ
Từng nét vẽ em tượng hình mờ ảo
Áo xiêm y mỏng dính tựa hơi sương
Ánh mắt tình thoáng nhẹ nét tơ vương
Anh nắn nót từng đường cong uốn lượn
Chiếc cọ màu nét sơn đang còn vướng
Cả mùi hương thạch thảo ở trong mơ
Em liêu trai trong ánh sáng mập mờ
Anh nhìn ngắm mắt tình đang toé lửa
Anh vẽ em tấm thân trần ọc sữa
Má ửng hồng môi mọng cả trời yêu
Ngọn lửa tình đốt cháy cả cô liêu
Anh tỉnh giấc cơn mơ thành huyền thoại
Như diều hâu đang mang cơn háu đói
Anh thèm thuồng chấm phá nét cuồng say
Mắt nhắm nghiền hơi thở cứ ngất ngây
Em sợ hãi run lên theo nét cọ
Khối tình mơ phải chăng đang trăn trở
Cho mộng về hoá thực cuộc tình say
Cho dáng hoa em hiện diện phô bày
Cho anh sống những ngày không ảo ảnh ..