EM TRONG TRANH
Anh vẽ em bằng mực hồng ân ái
Cho em đây mang sắc thái cuồng si
Lấy tuyết sương anh vẽ lệ bờ mi
Pha máu nóng vân vê lồng ngực trắng
Cả trời mây và ôm luôn giọt nắng
Cho má hồng môi đỏ trắng làn da
Em trong tranh một vóc dáng kiêu sa
Anh ngây dại ..tim rung từng nét vẽ
Em nằm đó trong muôn ngàn nét kẻ
Cho anh tìm hương vị chút tình say
Nụ hôn tình anh đặt vội ngất ngây
Đồi vọng ảo nhấp nhô từng thớ thịt
Có phải chăng hương tình đang mờ mịt
Cả trần gian vùi lấp chẳng còn ai
Và bên anh chỉ còn một hình hài
Đang đắm đuối trao anh vùng mật ngọt
Apr.18.04