Mai Anh Đi
Mai anh đi những bài thơ tình cũ
Đọc lần cuối rồi xé bỏ trôi sông
Nợ trần gian ta chẳng cùng chung nợ
Giữ làm chi cho thêm nhớ, thêm mong
Mai anh đi, thư tình đem đốt hết
Gom tro tàn chôn liệm với thời gian
Quên cuộc tình một thời ta tha thiết
Có thấu đau, tim chết cũng một lần
Mai anh đi, hàng số dài - điện thoại
Sẽ xoá mờ trong trí não - tâm tư
Số duyên ư ! Nguyệt lão se ! Chẳng phải !
Nhớ làm gì những con số thừa dư
Mai anh đi, nhạc trữ tình - ca khúc
Sẽ hoà tan vào nước mắt chiều thu
Những âm thanh vụn vỡ trong hạnh phúc
Là tiếng lòng xin được khóc tiễn đưa …
Anh hãy vui ! Đi ! Đừng quay lại nhé !
Đừng nhìn em đang ngấn lệ rưng rưng
Em không muốn anh nhìn em như thế
Chỉ xin anh ... chút tự ái sau cùng !
19.04.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...