Mưa Giữa Đêm Buồn
Mưa đêm nay, giữa đêm buồn da diết
Mưa vào lòng, mưa giá rét buồng tim
Mưa sầu ai, mưa ray rứt nỗi niềm
Hay mưa khóc thay tình vừa đổ nát !
Mưa bong bóng từng hạt rơi tí tách
Như tiếng lòng ai trách vọng đêm thâu
Mưa tháng tư, chứ nào phải mưa ngâu
Mà từng giọt lệ châu oà tan vỡ
Giọt lệ nào chảy sâu vào tim nhỏ
Ngập cả hồn hoa cỏ xót xa yêu
Tim thốn đau, phải chăng nhớ quá nhiều
Thơ có hờn cũng vì yêu say đắm
Tay chưa níu lại gần đôi tay nắm
Mộng chưa tròn, mộng đã lắm thương đau
Đã yêu nhau sao để khổ cho nhau
Ai cảm thông, ai cúi đầu lặng bước
Tình mong manh nên tình nào giữ được
Mơ ước nhiều cũng là ước mơ thôi
Mưa đêm nay, mưa bóng vỡ làm đôi
Như tình mình lỡ rồi chăng anh hỡi !!!
19.04.2004____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...