Khỏang lặng mùa đông

Buổi chiều trên ban công tầng thứ
tám , dõi mắt nhìn khỏang lặng xa
xôi , giữa gió tuyết mùa đông đã
muộn , nỗi buồn và nỗi nhớ đơn côi ,
anh ở đâu phía bên kia là biển , mà
chân trời thì ngan ngát một màu
tang , trắng trong em cuộc tình băng
họai , không nhiệm màu hạnh phúc
cánh thời gian , em trôi theo những
mơ hồ ảo vọng , tình muộn màng
không còn tiếng gọi nhau . Khỏang
lặng vô hình và nỗi đau muôn đời chưa
lẩn khuất , đôi tay gầy không với nổi
tương lai , khi trái tim đã một lần thương
tích , mùa đông thì vẫn dài mà tình ta
quá ngắn , vẫn đợi chờ trong khỏang lặng
cô đơn , anh có nghe không tiếng gọi dỗi
hờn , lời em đó vang lên từ khỏang lặng
mùa đông của em và khỏang lặng vô biên ...

070404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả