Hoàng Chính
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


thập giá

 


giọt máu khô đọng trên khóe môi
cái lời đay nghiến nuốt không trôi
sao mình không thể chia nhau nhi?
một miếng hôn quen để nhớ đời

lửa cháy trên rèm mi, lửa mềm
cái nhìn em giận dỗi không quen
sao mình không thể thù nhau nhỉ?
lửa cháy âm thầm tôi suốt đêm

mềm những ngón tay gân máu xanh
xé tôi trăm mảnh vụn ân tình
sao mình không thể cho nhau nhi?
nhát búa êm đềm trên dấu đinh?

ngực ấm ức chi ngực phập phồng
thuơng yêu tình hận có gì không ?
sao mình không thể vì nhau nhi?
âm thầm mà tát mãi biển đông

những dấu đinh bàn tay chúa xưa
ngàn năm thơm ngát dấu tôn thờ
trăm lời thăm hỏi mà vô nghĩa
để lỡ muôn đời câu đón đưa

http://hoangchinh.net

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả