Chia sao cũng đành..

Mấy hôm nay chờ mưa mà hổng có
Ở bên kia ! mưa quá xá mà
Mát rồi còn trách than chi !
Ở đây nóng chết ! mấy ai thấu tình ?

Một mình ngồi giữa đêm thinh
Giật mình ...muỗi cắn...mải xem thơ tình
Ai người là kẻ hiểu tình ?
Đinh ninh là kẻ bạc tình trăng hoa !

Hoa lài ngát tỏa hương xa
Chợt thương Trinh Nữ khép đôi lá sầu
Mưa Ngâu đâu ở tháng tư
Mà sao tháng nhớ ngày chờ đêm tương

Đường thì chỉ có một đường
Ai thương - cùng hướng,ai hờn - hướng kia
Muốn chia sao cứ việc chia
Tình ta chỉ một , chia sao cũng đành !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả