Mãi mơ

Ngày ấy em chừng tuổi mười lăm
Trung thu em gác chiếc lồng đèn
Hình con bươm bướm ngoài song cửa
Chờ đợi ánh trăng xuống tự tình

Năm ấy tôi chừng ... mới lớn lên
Giọng hát còn non chưa đượm tình
Thích buồn thơ thẩn chờ nguyệt xuống
Ngồi hát miên man với trăng ngà

Bên cạnh nhà tôi có một người
Cũng thường thơ thẩn lúc trăng lên
Bên đây tôi chỉ nhìn len lén
Muốn nói mà sao lại ngại ngùng

Thôi thì đành mượn tiếng hát tôi
Gởi gió và trăng đến bên người
Nhờ con bướm nhỏ về nhắn lại
Tôi rất dại dột mối tình thơ

Đã mấy mùa trăng đến rồi đi
Đời quá thênh thang một đêm nầy
Đâu con bướm nhỏ không trở lại
Tiếng hát bây giờ bỗng chơi vơi

Đêm nầy tâm sự gởi vầng trăng
Lẻ loi một bóng với chị hằng
Người đi để lại sầu bóng nguyệt
Hát để làm gì có ai nghe


( Cảm tác bài thơ " Nguyệt ca " của Du Sĩ )










September 22,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả