Màu Tím Ngày Xưa
Ngày xưa Anh rất yêu màu tím
Cánh lục bình tím biếc mõng manh
Đến trường còn vương màu hoa tím
Em ngây thơ tuổi ngọc long lanh
Thoáng bóng em trong làn sương mỏng
Ngang nhà anh tà áo trắng bay
Anh nhìn mãi bước chân đài các
Theo dấu chân xao xuyến ngất ngây
Vạt nắng mai mượt mà làn tóc
Màu mắt em như nước hồ thu
Anh ngắm nhìn thướt tha dáng vóc
Hồn bâng khuâng trong mộng ngẩn ngơ
Anh tìm em chiều thu gió lộng
Dấu chân ai nhịp bước tan trường
Đi sau em cuối đầu lẳng lặng
Nói gì đây rung động cả lòng
Hồn se sắt tim anh từ đó
Gởi cả lòng anh đến cho em
Cánh thư mõng nằm trong sách nho?
Lá thư tình mực tím mong manh
Chiều tiển biệt đôi lòng trìu mến
Buổi chia tay quyến luyến không rời
Nghe giọt buồn bước chân đưa tiển
Khóc thật nhiều lệ vẫn không vơi
Anh vẩn giử tờ thư đầu ấy
" Em dặn dò Anh hứa với Em
Một lời thôi ! Một lời Anh hởi ! "
Chốn ngục tù sao hứa với em?
Một đời hoa không hai lần nơ?
Ngày trở về xa mịt mờ xa
Nếu một mai, Anh không về nữa
Tội cho người em gái quê xưa
Đọc thơ Anh nghẹn ngào nức nơ?
Thôi từ đây vỉnh biệt tình ta
Một chiều thu rền vang pháo nô?
Ôi ! Tìm đâu? Màu Tím Ngày Xưa
4-16-2004 10:00pm