Niên học cuối
Niên học hết lòng bồi hồi tiếc nuối
Xa bạn bè xa trường cũ thân yêu
Nhớ làm sao tan học mỗi buổi chiều
Cùng bè bạn sánh vai về chung lối
Hè năm ấy cũng là niên học cuối
Mai sau rồi mỗi đứa sẽ mỗi nơi
Chia tay nhau đi xây dựng cuộc đời
Rồi đây sẽ mỗi người đi mỗi ngả
Ở nơi đó bốn phương trời xa lạ
Có bao giờ còn gặp lại nhau không?
Phút chia tay không có chút rượu nồng
Tình bạn hữu cùng say xưa trò chuyện
Lời hò hẹn để cùng nhau đưa tiễn
Xa thật rồi những đứa bạn thân yêu
Mái trường xưa bao nhung nhớ thật nhiều
Ngày mai sẽ không còn chung trường lớp
Hoa phượng nở khoảng sân trường nắng rợp
Xúm nhau vào quyến luyến chẳng lìa xa
Còn đâu nữa tình bằng hữu thiết tha
Tình cảm ấy ôi sao mà thắm thiết
Ngày mai sẽ ra sao nào ai biết
Trên đường đời nhiều cạm bẫy chông gai
Đường tương lai những năm tháng còn dài
Niềm hy vọng bắt đầu cuộc sống mới
9/22/03