NHỚ MONG




Mong - Rất mong hoa lòng em mãi nở
trái tim em vẫn đầy ắp tình yêu
nghĩ về anh má vẫn còn ửng đỏ
quá nhớ thương và yêu cũng còn nhiều

Xa - Rất xa nhưng mà anh vẫn nhớ
tiếng cười vui khi hớn hở trao duyên
nghĩ về em anh thấy lòng ấm lại
tuổi mộng tình lưu luyến chút tư riêng

vui em nhé ngày Xuân dần hao hụt
tưới bờ môi cho thật ngọt và hồng
nét thân ái dòng thơ chưa ráo mực
lạnh se lòng không phải tại mùa Đông

mà tại bởi ân tình xa cách quá
thương nhớ nhiều nên buồn cũng vu vơ
anh sẽ đón em về thăm lại Huế
nhặt dòng tình rơi rớt thuở yêu mơ .



180404




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả