Mai anh về

Mai anh về qua bến sông năm cũ
Nắng có còn hồng lên má em thơ
Ngôi nhà thờ tận sâu trong miệt ruộng
Còn hay không thánh lễ lúc năm giờ ?

Mai trở về trường lớp năm xưa
Còn hay không thầy giáo làng năm ấy
Ngôi trường xinh bên lùm lau sậy
Nắng còn cháy da những buổi đi cày ?

Mai anh về em có đón anh không
Như ngày xưa vẫn hẹn nhau dưới bến
Trên chiếc xuồng mình vô vườn trộm quả
Con đò xưa ,cô lái chắc vẫn còn ?

Mai trở về tìm em nơi chốn cũ
Có còn không hay em đã theo chồng
Chút mong manh cuộc tình qua năm tháng
Mai trở về tìm lại thoáng xa xưa ....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả