Tâm sự một loài hoa

Tên em đó! loài hoa tình lận đận
Sáng vui cười rạng rỡ ánh bình minh
Chiều hoàng hôn lại vội vã thu mình
Rồi tàn úa theo thời gian ngắn ngủi

Thoáng suy nghĩ cuộc đời sao buồn tủi
Khoe sắc hồng cho vạn vật xinh tươi
Những chàng trai hớn hở nét môi cười
Đem hoa thắm tặng cho người tình nhỏ

Chị hân hoan với nụ cười rạng rỡ
Nét môi hồng làm tăng vẻ đẹp xinh
Giỏ hoa tươi cho sinh nhật bạn mình
Cùng tô điểm cho đời thêm sắc thắm

Có ai biết khi mặt trời sắp lặn
Hoa héo tàn theo ngày tháng phôi pha
Hương sắc kia còn đâu nữa mặn mà
Rồi sẽ chết chẳng ai thèm thương tiếc


9/22/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả