Chức cẩm hồi văn
CHỨC CẨM HỒI VĂN
Quân thừa hoàng chiếu yên biên thứ
Tống quân viễn biệt hà kiều lộ
Hàm bi yểm lệ tặng quân ngôn
Mạc vong ân tình tiện trường khứ
Hà kỳ nhất khử âm tín đoạn
Ức thiếp bình vi xuân bất noãn
Quỳnh dao giai hạ bích đài không
San hô trướng lý hồng trần mãn
Thử thời giao biệt mỗi kinh hồn
Tương tâm hà thác cánh phùng quân
Nhất tâm nguyện tác thương hải nguyệt
Nhất tâm nguyện tác lãnh đầu vân
Lãnh vân tuế tuế phùng phu diện
Hải nguyệt niên niên chiếu đắc biên
Phi lai phi khứ đáo quân bàng
Thiên lý vạn lý giao tương kiến.
Thiều thiều lộ viễn quan san cách
Hận quân tái ngoại trường vi khách
Thử thời tương biệt lô diệp hoàng
Thuỳ tín kỷ kinh mai hoa bạch
Bách hoa tán loạn phùng xuân tảo
Xuân ý thôi nhân hướng thuỳ đạo
Thuỳ dương tảo diệp vị quân phan
Lạc hoa mãn địa vô nhân tảo
Đình tiền xuân thảo chinh phân phương
Bảo đắc Tần tranh hướng hoạ đường
Vị quân đàn đắc Giang nam khúc
Phụ ký tình thâm đáo sóc phương
Sóc phương thiều đệ sơn hạ việt
Vạn lý âm thư trường đoạn tuyệt
Ngân trang chẩm thượng lệ triêm y
Kim lũ la thường hoa giai liệt
Tam xuân hồng nhạn độ giang thanh
Thử thị ly nhân đoạn trường tình
Tranh huyền vị đoạn trường tiên đoạn
Oán kết tiên thành khúc vị thành
Quân kim ức thiếp trọng như san
Thiếp diệc tư quân bất tạm nhàn
Chức tương nhất bản hiến Thiên tử
Nguyện phóng nhi phu cập tảo hoàn
Tô Huệ
BÀI THƠ THÊU GẤM
Chàng vâng chiếu lệnh trấn biên cương
Đưa tiễn qua cầu biệt viễn phương
Ngậm sầu nén lệ trao lời nhắn
Chớ phụ tình nhau dẫu cách đường
Từ ấy ra đi biệt tín âm
Phòng không lạnh lẽo thiếp âm thầm
Dưới thềm quỳnh ngọc rêu xanh phủ
Bên trướng san hô bụi đỏ lầm
Nhớ buổi chia ly dạ rối bời
Lòng lo sao gặp lại chàng thôi
Biển xanh em nguyện làm vầng nguyệt
Đầu núi em xin hoá áng mây
Mây núi còn luôn gặp mặt chàng
Trăng vàng mãi chiếu nẻo biên cương
Bay đi bay lại thêm gần gũi
Ngàn dặm cùng nhau vẫn hội tương
Thăm thẳm đường xa cách núi non
Giận chàng biên ải vẫn canh đồn
Thuở đi lô diệp ra vàng rẫy
Giờ lại mai hoa nở trắng vườn
Chen chúc trăm hoa buổi sớm xuân
Tình xuân thôi thúc khó bày phân
Thuỳ dương lá rụng vì quân tử
Ngập đất hoa rơi, kẻ quét cần
Cỏ xuân trước ngõ toả mùi hương
Ôm chiếc đàn tranh hướng hoạ đường
Giang nam một khúc tay nâng khảy
Nhắn gởi tình sâu đến Bắc phương
Non ngàn phương Bắc chốn xa xôi
Muôn dặm tin thư dứt tuyệt rồi
Gối lạnh trâm buồn, khăn lệ đẫm
Xiêm nhàu lụa úa, sắc hoa phai
Ba xuân tiếng nhạn gọi bên sông
Tưởng nỗi đau thương vợ biệt chồng
Chưa đứt dây tơ mà ruột đứt
Đã xong mối oán chửa đàn xong
Tình chàng nhớ thiếp nặng bằng non
Thiếp nhớ phu quân dạ mỏi mòn
Gấm thêu một bức dâng Thiên tử
Ơn thả cho chàng sớm gặp con