Cỏ xót xa

(Em ơi hãy níu thời gian lại
Kẻo nữa tàn phai sắc má hồng)

Chiều đã về đây trong mắt nai
Cho hồn xưa đẫm nét trang đài
Cho hong giọt nắng dài tay với
Cho tiếng lòng anh chỉ một lời

Sợi tóc em dài vẫn nổi trôi
Gió về run rẩy nét chơi vơi
Vọng lên đâu đó lời em nói
Mà sao giờ đã vội phôi pha

Dấu chân hụt hẫng bước đi xa
Theo dấu thời gian bỗng nhạt nhòa
Còn đâu giọt nắng xưa vàng vọt
Phủ xuống vai em ngọt phím nồng

Mai dẫu thời gian thắm giọt nồng
Em về khuất nẻo mấy giòng sông
Tóc xanh đã bạc thời gian úa
Để nẻo đi về cỏ xót xa

Hoàng Thy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả