Thênh Thang

Thênh thang gió lộng đường chiều
Để cho mình nhớ nhau nhiều, tình ơi
Áp bài lục bát lên môi
Tưởng chừng như có một người lén... hôn

Sóng đâu, ừ lạ... dập dồn
Hay là tim đập bồn chồn, tương tư?
Sông thương nước chảy đôi bờ
Bên bồi, bên lở làm thơ tròng trành

Thênh thang một cõi trời xanh
Mà sao chân lại quẩn quanh kiếm tìm
Trả em đi, trả nhịp tim
Có hình bóng của những đêm đợi chờ

Nhẹ nhàng vỗ cánh mộng mơ
Giật mình còn tiếc ngẩn ngơ, lạ kỳ!
Thẹn thùng chớp khẽ làn mi
Chiều nay bỗng có chút gì... dễ thương

Thênh thang giữa chốn vô thường
Là duyên mai trúc hai phương trọn tình
Thênh thang... mình nói với... mình
Chắc là mối chỉ ba sinh kết rồi...


041504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả