XANH RÊU
XANH RÊU
-Tam ngôn thi-
Mây lang thang
Ngang lưng trời
Ơi em ơi
Chiều tối rồi
Nhà quạnh hiu
Chiều lặng lẽ
Tường hoang phế
Thềm xanh rêu
Bếp lạnh lùng
Tro lặng thầm
Đèn hiu hắt
Bóng âm thầm
Không ánh lửa
Vắng tiếng cười
Trầm hương lắng
Đàn buông lơi
......oOo.......
Mây lang thang
Ngang lưng trời
Ơi em ơi
Tình lỡ rồi
Người buồn hiu
Mình quạnh quẽ
Đời hoang phế
Hồn xanh rêu
Sương lạnh đầy
Đêm lạc loài
Lòng mơ tưởng
Vóc mai gầy
Trời chưa dứt
Kiếp đọa đày
Đàn bặt tiếng
Sầu ai hay ?
Hàn Sĩ Nguyên
=====================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
20 Apr 2k4