Viết Cho Cha
Mới đây cũng vưà tròn một thất
Hồn như còn vương vất gần thôi
Giường , chăn , nệm vẫn mang hơi
Về nơi cát bụi , một đời đã qua
Sớm đem bỏ tang Cha cùng lúc
Làm ma chay , nghiệp lực tiêu trừ
Mong Người trong chốn ảo hư
Về miền cực lạc an cư miên trường
Ba xuân nữa phong sương bảy chục
Bước vào tuần thất thập lai hy
Mệnh trời duyệt phải ra đi
Tựu trung khó cưỡng sinh ly số phần
Mất không được chôn gần nguyên quán
Kiếp lưu vong ta thán quê người
Gần xa bạn hữu chưa mời
Chưa trăn chưa trối để lời huấn con
Đành cam phận làm tròn chữ hiếu
Thiệp tang xin miễn phúng điếu Cha
Cùng xui chưa kết thông gia
Vô sinh ,vô hậu thứ ba tội hình
Nhờ phúc tổ thân vinh hiển đạt
Trưởng nam còn chưa báo đáp công
Đọc văn tế trước khi chôn
Nghĩ đau lòng trẻ , nghẹn hồn thân hương
04_21_04