Nhớ Sài Gòn
Nắng ấm Sài Gòn rợp bóng quê
Người đi mong đợi buổi quay về
Mơ làn gió nhẹ hôn tà áo
Nhớ cảnh sân trường rợp tiếng Ve
Sài Gòn muôn vẻ đẹp như hoa
Khi nắng chiều buông bóng xế tà
Phượng Vĩ nghiêng mình trong gió gợn
Áo dài phất phới trải đường xa
Dấu ái thơ ngây nét học đường
Sài Gòn chan chứa vạn niềm thương
Hàng Me, Phượng đỏ buồn xơ xác
Khi bóng người xưa biệt phố phường
Sài Gòn năm tháng mãi còn mơ
Lặng lẽ bao năm vẫn đợi chờ
Cảnh phố đông người vui mở hội
Tiếng cười câu hát thật nên thơ