nếu lỡ như ...

nếu lỡ như ... muội sau này thật khổ
thì huynh ơi! huynh có bận tâm không
hay huynh chỉ qua loa vài đôi dòng
rồi bỏ mặc muội tự mình chăm sóc

nếu lỡ như ... muội tình cờ bật khóc
thì huynh ơi! ngấn lệ ... huynh có lau
hay huynh sẽ cố tình đi thật mau
để không phải dừng lại mà an ủi

nếu lỡ như ... muội lên thêm một tuổi
thì huynh ơi! huynh có thấp nến hồng
có mang quà đến tặng cho muội không
hay huynh sẽ lơ là, vờ chẳng biết

nếu lỡ như ... muội vô tình nói thiệt
thì huynh ơi! huynh có tưởng giỡn chơi
hay huynh sẽ cho đó là những lời
của con nít, của trò chơi giải trí

nếu lỡ như ... muội trở thành ích kỷ
giận hờn huynh không lý lẽ, vô duyên
thì huynh ơi! huynh có trách muội phiền
hay huynh sẽ ghét hờn lây con gái

nếu lỡ như ... muội đi, không trở lại
thì huynh ơi! huynh có nhớ muội không
hay huynh sẽ chẳng một ngày đợi trông
hay huynh sẽ vái trời đừng tái ngộ ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả