Thơ

Tôi là ai ? tôi cũng không nhớ nữa
Có biết hay không tôi cũng chẳng cần
Và tôi cần lắm ! những niềm vui khắp chốn
Những nụ cười rạng rỡ ở xung quanh
Nào anh nào chị cùng thân hữu
Nhốt hết vào thơ, dành để riêng tôi
Mấy anh mấy chú là ...anh nhỏ
Mấy chị mấy thím ấy...em Thơ
Trong trí nhớ tha hồ tôi tưởng tượng
Đám cưới anh này với chị Thơ kia...
Kìa ! những nhớ thương tôi chưa từng có
Đây ! hạnh phúc này cũng vay mượn người ta
Nào hoa, nào lá, làng quê vắng !
Và những mối tình trong giấc mộng đi ra
Tất cả chan hòa một tình yêu - khao khát !
Như tận thiên thu lặng lẽ tìm về...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả