MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ TRONG EM
Bởi có lẽ em yêu màu tim tím
Nên cuộc đời tắt lịm những niềm vui
Tuổi thơ ngây đã sớm biết ngậm ngùi
Yêu thương đã một đời không toàn vẹn
Tình nồng say em không hề biết đến
Nhưng đau buồn thì quyến luyến không vơi
Những suy tư em ôm cả một đời
Thời xa vắng dễ thương hoài nung nấu
Kỷ niệm xưa trong em còn khắc dấu
Thuở học trò áo trắng nón bài thơ
Những thư tình mang cả những ước mơ
Mình trao gởi cho nhau lần đưa đón
Và tình anh suốt đời em khắc trọn
Dù bây giờ hai đứa đã cách xa
Tím hoa xưa em vẫn giữ thiết tha
Để nuối mãi ngày nao mà nhung nhớ
Đồng Khánh xưa với phượng hồng hạ nở
Vắng xa rồi một bóng dáng thân thương
Anh trở về Quốc học với sầu vương
Ngày tháng mộng còn chăng là ký ức
Hoa hồng tím cho em nhiều thao thức
Thuở học trò e ấp khối tình mơ
Mực mồng tơi in dấu chữ đợi chờ
Ngày nào đó còn chăng là ray rứt