![]()
Tình Yêu Như chiếc Lá
Lâu lắm không về thăm góc phố
Để xem lá rụng cuốn về đâu
Chân trời mòn mỏi đi muôn hướng
Chiếc lá tình tôi có nhạt màu
Con đường ngày đó lá chen nhau
Kỷ niệm ngày xưa quá ngọt ngào
Áo lụa hôm nào bay trong gió
Sao giờ gió lặng chẳng xôn xao?
Xuân có bao giờ ghé chốn đây?
Cho hoa lá thắm mộng đong đầy
Cho cô con gái nhìn mê đắm
Ép lá vào tim ngất ngây say
Hàng cây rợp lá bỗng thắm tươi
Hoa nắng lung linh chiếu rạng ngời
Chiếc lá tình tôi còn ngái ngủ
Hay Là ... đã chết hẳn trong tôi?!!
4/21/04