chốn cũ

trò chơi ta xếp chữ
tưởng đâu đó lâu rồi
vệt loang trên thềm gạch
vệt thầm trên tường rơi

như đâu đây, người lớn
không thích tay vẽ bừa
trò ẩn từ đuổi trốn
vòng quanh trong vườn thơ

sợ cây chồi vướng gãy
sợ hoa lá rơi, tàn
hồn đôi ta con nít
sợ nói nhầm, nói... ngang

một tay giơ thước khẽ
mỗi đứa dằn một roi
"đừng nghịch tay nữa nhé
vườn cho người lớn thôi !"

hôm nay vào chốn cũ
toàn con chó con mèo
con gà bươi đống rác
bầy trống mái hùa theo

không còn ta đối chữ
tay vạch chéo ô tình
vệt xưa êm đềm ngủ
trong bóng ngày hư không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả