Chinh Phụ Khúc
Xa vạn dặm thiếp về chốn cũ
Tiết Thanh minh tảo mộ cho chàng
Rừng thiêng nước độc hoang tàn
Lá vàng đắp mộ hai hàng châu sa
Nhớ cái thuở nước nhà giải phóng
Chàng tin lời giặc cộng chiêu bài
Phải ra trình diện chúng ngay
Chàng đi cải tạo vài ngày về thôi
Lòng thiếp sợ mỗi người đôi ngã
Chàng mỉm cười thong thả khuyên răn
"Vài ngày như giấc mộng vàng
Anh đi mấy bữa xin nàng chớ lo"
Tháng qua tháng trông chờ tin nhạn
Năm qua năm bạn vẫn biệt tăm
Rèm khuya gối chiếc khóc thầm
Thương chàng bị đọa xa xăm chốn nào
Tủi phận gái ra vào luồn cuối
Tìm tin chồng lặn lội cửa quan
Mới hay giam ở Cao bằng
Vì không nhận tội ngụy quân ngụy quyền
Thương phận thiếp tình riêng ai thấu
Làm thân cò gánh gạo nuôi chồng
Trên vai mẹ yếu lưng còng
Dưới con nheo nhóc quặn lòng thiếp đau
Chẳng tiếc phận má đào sắc thắm
Thân dãi dầu mưa nắng sớm trưa
Thương ai biết mấy cho vừa
Góp gom đủ gạo muối dưa thăm chồng
Vượt mấy ải mới mong ra bắc
Vào mùa đông lạnh cắt thấu xương
Đôi chân in khắp nẻo đường
Rừng sâu thăm thẳm nhường lòng thủy chung
Đến cổng sắt họ không cho gặp
Bắt tội anh chẳng nhập giáo điều
Bị giam ở chốn đìu hiu
Nếu hối lỗi nhiều, chúng sẽ thứ tha
Đường trở lại xa xa vách núi
Đi từng đàn dưới suối lô nhô
Xương lồi má hõm bơ phờ
Trần truồng như nhộng ai ngờ tù nhân
Người hay vượn sao thân tàn tạ
Vượn hay người biến hóa thật sao?
Lương tâm bọn chúng để đâu
Là người "chiến thắng" khác nào dã nhân
Đã mấy bận nhọc nhằn xuôi Bắc
Đầu đội mưa quyết gặp mặt chồng
Trời già cay nghiệt phụ lòng
Mười năm gian khổ hoài mong một lần
Một ngày nọ thước mang tin dữ
Chàng đã an giấc ngủ ngàn thu
Trả đời một kiếp tội tù
Vẫn mang nợ nước xuống mồ oan khiên
Nhờ cố hữu còn duyên hội ngộ
Rượu giao bôi bên mộ cùng chàng
Hòa chung giọt lệ quan san
Tình này gởi xuống mộ hoang theo người
04/21/04