Môt thuở dịu êm
Về thăm lại đường xưa lối cũ
Lộc đơm cành kết nụ mừng xuân
Gió đưa hương nhẹ lâng lâng
Chắp đôi cánh mỏng thiên thần bay cao
Ghé thăm lại thuở nào tóc rối
Gió cuốn trôi dòng suối dịu êm
Đôi tay chải chuốt tóc mềm
Cội nguồn hạnh phúc trong tim ngập tràn
Chiều úa vàng mây ngàn sắc tím
Nắng sợi mơ tô điểm má hồng
Kề môi trao giọt tình ngông
Hòa chung nhịp thở phập phồng ngất ngây
Lòng sóng dậy quắt quay khao khát
Nhụy hoa thơm ngọt mật bờ môi
Bên em say giấc mộng đời
Gọi ngày nắng ấm đêm mời sao sa
Tình nồng mặn thiết tha biển rộng
Đỉnh yêu đương gió lộng chiều say
Thả tình theo cánh chim bay
Về phương em đó tình đầy đợi mong
Gió Bụi