Đã Hết Giận Hay Chưa

Đã hết giận hay chưa
Hỡi người yêu khó tánh
Kẻo không trời lại mưa
Hai đứa mình... buồn lắm

Phố người ta đông quá
Xem em nè, lẻ loi
Chỉ tại anh tất cả
Giấu hết những nụ cười

Thơ em viết bây giờ
Anh giận đâu thèm đọc
Dẫu là trong bài thơ
Em bảo rằng em... khóc

Giọt tình yêu rớt xuống
Ngang qua đỉnh dỗi hờn
Trên môi mềm em uống
Một ngày dài cô đơn

Đã hết giận hay chưa
Thôi anh đừng... khó tánh
Kẻo không trời lại mưa
Hai đứa mình... buồn lắm...

042104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả