Phố Nắng Vào Hạ


Phố nắng em về hạ chói chang
Phượng đốt nến đỏ dọc hai hàng
Ve ru âm điệu sầu lênh láng
Một mái tóc thề xõa hoang mang

Một vạt áo bay đón hạ sang
Tiễn một vạt áo rã mộng vàng
Dư âm hòa mình theo năm tháng
Phố nắng gối đầu nghe ve than

Trường vẫn nằm đây, phố nắng vàng
Bạn bè dăm đứa thả hồn hoang
Cố níu những điêù chưa quên lãng
Mai bước vào đời nặng hành trang

Phố nắng ngập ngừng đón hạ sang
Hài khua lưu luyến, nhịp vang vang
Em về ngậm ngùi dâng thành áng
Áo trắng một mai khoác áo vàng...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả