Vay

Tôi vay từ thửa mới nằm nôi
Món nợ oan khiên với đất trời
Còng lưng trả mãi mà chưa dứt
Sống hết kiếp người " tên nợ dai "

Tôi vay đời tạm nửa bài thơ
Gói ghém trong thơ chuyện một thời
Bài thơ chép dở trên trang giấy
Biết đến bao giờ mới chép xong ???

Tôi vay người ấy những ước mơ
Lấy hết tình tôi cũng không đầy
Có ai gặp lại người tình lỡ
Nhắn hộ ... rằng tôi đã lỗi thề

Tôi vay tình nghĩa cả đời tôi
Nói mấy yêu thương để vuông tròn
Một mai thân xác về cát bụi
Chỉ gởi lại nhau chút ngậm ngùi

Tôi vay không trả nên cứ vay
Trời cứ đòi đi ... tôi cứ lì
Người thương hay trách rồi cũng thế
Tình sẽ nhạt mờ như sương khuya

Tôi vay đầu óc bỗng cuồng quay
Tính toán bao năm lỗ hay lời ???
Tôi người chủ nợ hay trả nợ ???
Nghĩ mãi một đời cũng không hay
---------------------------------------


Tôi vay ...cho đến cuối ngày vay

( Cảm tác hai bài thơ " Mua và Bán " của Tàn Phai )



September 23,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả