Hương Tương Tư
Mọc từ tóc dáng thướt tha
Lớn từ giấc ngủ hiền hòa ước mơ
Tháng năm dẫu mấy cũng chờ
Đợi em mắt ướt viếng bờ nhân gian
Thanh xuân em chở đầy khoang
Mặc tôi lớ ngớ bên đàng mỏi mong
Giòng sông ngơ ngẩn giòng sông
Em khua con nước bềnh bồng lên mây
Thoáng trời say, thoáng đất say
Thoáng tôi say mất ngày ngày chải bương
Phiêu diêu lạc chốn vô thường
Quơ tay chạm phải yêu thương mất rồi !
Tóc em bay mãi một đời
Tôi đem hương ngậm thành lời tương tư
Chờ em cười nụ nhân từ
Để tôi gieo tiếng tương tư thơm lừng