Em làm nũng ...


Sáng hôm nay lão Trời đi đâu vắng
Để ngọn gió Xuân kiếm lão lay rèm
Gặp lão đang soi gương cày mây trắng
Phơn phớt nắng vàng làm nũng giống em

Ô kìa, chú vành khuyên sao không hót
Bình minh lên nắng sẽ ấm lên thôi
Làm ơn đi, chú ơi đừng bắt chước
Bắt chước em tôi làm nũng nữa rồi

Hồng nhung thương, sao hoa buồn cúi mặt
Hoa thẹn không hồng bằng má em tôi ?
Á, đừng nghe... đừng nghe em xí gạt
Làm nũng bị quê đành phải gượng cười

*** ***

Nói vậy chứ, khi em còn làm nũng
Còn ươm nụ tình đáy mắt long lanh
Anh sẽ thấy quanh mình trời hạnh phúc
Của đôi ta đẹp mãi mối duyên lành


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả