Thu Lạnh (II)
Đưa em về lục bát thành
Nghe xanh mùa Hạ chuyển vàng mùa Thu
Bỗng nghe Nhật lộ thờ ơ quá!
Băng cảm lòng đêm tiết Nguyệt hàn
Đưa em về tháp non ngàn
Nghe ra sông nuớc lỡ làng nguồn xưa
Bỗng nghe mưa, nắng nhầu hai nửa
Mây, gió /đời hoang chân đá, /rêu
Trả em về phủ nuơng chiều
Nghe ra từng chỗ tiêu điều sớm mai
Là em chẳng thể là em mãi
Ta với ta ngồi lại với nhau
Đưa em ..đưa em ..qua mau
Cánh chim bay lạc đuờng sâu mắt dài
Một hôm tiếng guốc không về lại
Căn gác nằm thừ mặt ngó đêm ...
Sep.23.02