BUỒN THEO HỒN HẠ TRI CHƯƠNG .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao thôi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai

Hạ Tri Chương

( Hạ Tri Chương sinh năm 659, mất năm 744, tự Quý Châu, là người Quảng Đông,
bạn thân của Lý Bạch, đỗ Tiến Sĩ, làm quan rồi từ quan về làng làm Đạo Sĩ ...)
Bài thơ đươc tạm dịch nghĩa như sau :Thuở còn trẻ ra đi, giờ già mới trở về .Tiếng quê hương cũ không đổi thay, chỉ có tóc thay đổi thành bạc . Lũ trẻ gặp mà không biết, nên cười hỏi 'khách" từ đâu tới ?

Đêm đọc Hồi Hương Ngẫu Thư
Tưởng như trở lại ngàn thu bến bờ
Ai bên đời đứng ngẩn ngơ
Lạ người chốn cũ bạc phơ mái đầu
Tiếng quê hương vọng từ đâu
Để người lạc xứ còn sầu tha hương
Hạ Tri Chương , Hạ Tri Chương!
Xa quê từ thuở thịnh Đường ngày xưa
Chuyện qua đâu khác bây giờ
Xa rồi bến nước con đò còn thương
Cuối đời quay lại cố hương
Hắt hiu hồn Hạ Tri Chương theo về !

TRẦN KIÊU BẠC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả