Ghi Danh
Đăng Nhập
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Trần Kiêu Bạc
[
Tiểu Sử
|
Thi Hữu
|
Nhắn Tin
]
cùng tác giả
GỞI LỜI THĂM SAIGON .
Mừng nghe nguyệt quế trổ hoa
Đêm rồi rụng trắng hiên nhà, ngoài sân
Gởi Sài gòn chút bâng khuâng
Người chăm nguyệt quế còn không nụ cười ?
TRẦN KIÊU BẠC
https://trinhnu.net/tho/21035
Ở một nơi xa nửa vòng trái đất
Mượn quê người làm một chút quê hương
Những hạt thơ rơi bên ngoài Tổ quốc
Vẫn nẩy mầm, vẫn nở đóa yêu thương!
Trần Kiêu Bạc
Văn
|
Thơ
|
Nhạc
|
Tác Giả
Liên Lạc
|
Mobile