VỀ GIỮA MÙA TRĂNG NĂM XƯA .

Tháng tư lại nhớ mùa trăng cũ
Cháy đỏ lòng ai những vạt sầu
Ngày trăng năm đó không mười sáu
Trăng muộn ba mươi lắm bể dâu

Có những cơn mê về đánh thức
Cho gió trở mùa rụng lá xanh
Tháng tư năm đó ngày sau cuối
Khuất bóng trăng êm, thế cũng đành!

Còn tháng ba xanh hồn kỷ niệm
Tháng năm tháng sáu những ngậm ngùi
Tháng bảy tháng mười không lưu luyến
Tháng tư còn lại chắc gì vui ?

Tháng tư mỏi mắt về quê cũ
Có mắt nào cay nỗi nhớ nhà ?
Hỏi ai đang vướng đời viễn xứ
Còn mong hơi ấm cõi trăng xưa ?

TRẦN KIÊU BẠC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả