Dừng Chân
Về đây hoa nắng hè sang
Vườn thơ vắng lặng ngỡ ngàng cội mai
Sương mờ che lối đường dài
Dư âm ai gọi bên tai lạ thường
Còn đây một chút dư hương
Dịu lòng giọt thuỷ cành dương gởi đời
Tháng năm mây vẫn trôi trôi
Bao nhiêu nước cuốn cuộc đời hư không
Trước sau xin giữ tấm lòng
Dù cho gió cuốn giữa giòng nhân gian
Vẫn mong gởi đoá sen vàng
Như nhiên nở nụ ba ngàn cỏi không
Thì thôi van những đoá hồng
Tình thương hoa nở giữa giòng thế nhân
Cuộc đời một thoáng phù vân
Lợi danh huyển hoặc thuyền trần chèo bơi
Tranh chi thua được cuộc đời
Tranh chi những tiếng khóc cười canh thâu
Mịt mờ sương rụng ven cầu
Dừng chân đứng lại bên đầu bến mê