Cám Ơn Người Cho Tôi Một Tình Yêu



Cám ơn người cho tôi một tình yêu
Dù không trọn nhưng cũng là quý lắm
Rồi mai đây trên bước đường thầm lặng
Chắt chiu vào hồn bao kỷ niệm xưa

Cám ơn người những săn sóc, đón đưa
Của ngày tháng khi vui, khi buồn có
Bên chiếu chăn, dư hương thừa mãi nhớ
Tình nên thơ một thuở dậy trong hồn

Cám ơn người cho tôi nụ môi hôn
Quấn quýt ngọt ngào - khi hờn - dỗi - lẫy
Rất cuồng nhiệt trong biển tình, bể ái
Quên đất trời, vùng vẫy với thương đau

Cám ơn người một tình yêu đã trao
Bàn tay nhỏ không đủ sức... níu giữ
Nên hai hướng nghe nát nhàu tim nhớ
Hồn dại khờ lỡ để duột, ngẩn ngơ

Cám ơn người những tủi buồn, xót xa
Khi tự ái đã chan hoà khắp chốn
Mặc kệ ai có lệ rơi, tim thốn
Chẳng ngại ngần lời nhẹ nặng buông rêu …

Cám ơn người cho tôi một tình yêu !


21.04.2004 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả