Niềm đau
Tháng chín sắp tàn hỡi người ơi
Tôi đến nơi đây , chốn hẹn hò
Năm năm có lẽ dường như đã ...
Vương vấn trong tôi phút bồi hồi
Ngày ấy lâu rồi dễ gì quên
Khóc ư !... có lẽ cũng bằng thừa
Người đi chưa nói lời ly biệt
Mỗi độ thu về tôi xót xa
Năm xưa tôi đến đứng lặng yên
Giờ đây tôi đến lại u sầu
Nhớ ai tôi viết dăm hàng chữ
Đậm nét rêu phong tận cõi lòng
Dạo ấy ai thường thích đọc thơ
Tôi chỉ vu vơ chẳng biết gì
Bây giờ thơ viết không người đọc
Lặng lẻ đau buồn tôi đọc thơ
Thu về gợi lại những niềm đau
Gió thổi lao xao sầu gọi sầu
Đường xa mệt mỏi chân lử thứ
Quạnh quẻ nơi nầy tôi nhớ ai
Thôi nhé tình ơi giả biệt đây
Thu sau sẽ đến để chuyện trò
Heo mây xe lạnh trời tháng chín
Gởi chút tình thơ trên mộ người
( Cảm tác hai bài thơ " Hôm nay ngày giỗ em " cũa Nhat Tran Phong
và " Nụ sầu thiên thu " của Ngậm ngùi )
September 23,2002