THIẾT THA KỶ NIỆM

Bao năm qua lòng em đây vẫn nhớ
Những trưa hè Đại nội ngát mùi hương
Con đò chiều man mác giọng hò thương
Vân Lâu vắng còn ai tương tư đợi

Em vẫn nhớ con đường xưa vời vợi
Lác đác phượng hồng trên lối em qua
Thảm cỏ xanh xen lẫn những bông hoa
Tim tím dại ngày xưa mình hò hẹn

Những dỗi hờn đợi chờ anh không đến
Lời dỗ dành trìu mến của anh trao
Kỷ niệm xưa mang hương vị ngọt ngào
Luôn tha thiết trong lòng em muôn thuở

Em sẽ đến...du`đường đời cách trở
Vì tình anh xé nát cả chông gai
Ta bên nhau đi hết quảng đường dài
Tìm hoa mộng cho lâu đài hạnh phúc

Apr22.04.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả