Dại Khờ Còn lại

Cúi hôn nhẹ lên từng kỷ niệm
Bỗng chơi vơi, tình trở về tìm
Cố nhân hỡi sao hoài tìm kiếm
Ray rứt... làm giông bão trong tim

Cúi hôn nhẹ dấu yêu đầu ngọt
Vẫn chăt chiu giữ ở trong lòng
Những đêm gió mưa luà rét buốt
Nhớ môi nồng sưởi ấm muà đông

Cúi hôn nhẹ trên dòng nhật ký
Lật từng trang đẹp những hẹn hò
Nay xa khuất trùng khơi vạn lý
Chỉ gặp chăng là ở trong mơ

Cúi hôn nhẹ dại khờ còn lại
Hờn dỗi mình sao chẳng chiụ quên
Vùi dĩ vãng quay về hiện tại
Để thấy đời còn chút hồn nhiên

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả