CHÚA ƠI TÊN CON LÀ GÌ !
1
Ngày đầu tiên vào đời
Tôi mang tên là người
Mẹ cười bảo nhỏ bên nôi: Rồi mai con lớn con me làm gì?
Tôi thì thầm không nói
Mẹ hỏi,
Ngày mai con lớn con đi vào đời
Tình yêu mở hội đón mời
Có tay Trinh Nữ có trời bao la
Chiều sâu thập giá
Có tà áo thiên
Tôi nằm hiền ngoan môi cười chúm chím .
2
Một buổi sáng thu
Mẹ gọi: Tỉnh ngủ đi con!
Trên lầu chuông gỗ
Một đàn bồ câu tung tăng vỗ cánh
Dập dìu hơi thở - Tôi lẳng lặng nghe
Se sẽ - Trên giếng rửa tội
Bồi hồi - Mẹ tôi đặt tên
Bên cây thập giá - Con thiết tha xin:
"Mang tên cho bé mong là Yêsu"
Bên cây thập giá - Con thiết tha xin:
"Mang tên cho bé mong là Tình Yêu"
3
Cuối nẻo chiều đông
Một sáng hừng xuân
Tung tăng hạnh phúc tôi đã lâng lâng vào đời
Tình yêu mở hội đón vời
Có tay trinh nữ
Có trời bao la
Chiều sâu thập giá
Có tà áo thiên
Tên nào miên viễn mà Chúa muốn chọn gọi tôi đi vảo
Tình yêu rộn rã xôn xao:
- Xin nhận Khổ Giá!
Xin chọn tà áo Mùa Thương!
Thênh thang bước nhỏ lên đường
Mênh mang tiếng hat trời hương hương trời .
4
Thời gian xa xuôi
Một buổi chiều thu - hơi hơi sương mù
Tình buồn hồn ngủ trên mây
Thấy như là lạ
Thả hương trên áo
Chút gió xạc xào
Hồn như ngày nào lao xao vời vợi .
Trinh nữ với tay
Sợi rối, sợi bay, có bờ vai nhỏ
Có tiếng thì thầm
Thâm tâm nhắc nhở:
---Kìa bờ biển cả bao la
Kìa cây Thập Giá tên là Tình Yêu
Rất nhiều bối rối
Tôi yêu khổ giá
Tôi thương tay hiên
Tình nào miên viễn thiên thu ?
Có tiếng nhắn nhủ:
---Kìa ngươi Yêsu tên là Thập Tự
Từ đấy,
Thấy hồn thao thức bồi hồi
Đời lại thấp thoáng cơn giông bềnh bồng một chút
mưa nhỏ
Có hờn giận gọi đi
Có thâm tâm bảo đừng
Nhưng buồn phiền vời vợi
Tóc hương thơm gọi tới
Hồn tôi nghĩ ngợi xót xa
Yêsu man mác bao la
Bờ vai tha thiết thật thà .
5
Chúa ơi,
Tên con Thập Giá hay là áo xanh
Tên con Tình Yêu hay la Yếu Đuối
(Trích trong "Tình Thơ Thập Giá")