Tình Đông Chết Lặng
Từ một buổi ai đi ai nức nỡ
Chiều ngớ ngẩn chờ mãi bên sân
Nghe u hoài gió nói chi lạ
Thương cô bé tình đông chết lặng
Từ một buổi tóc thề hong nắng
Trước hiên nhà tìm dáng cây si
Hình như hắn giận hờn cô bé
Bước lặng thầm không nói lời chi
Từ một buổi bé bỏ cuộc chơi
Búp bê xinh quẳn cuối góc nhà
Đợi chờ ai nghèn nghẹn từng lời
Hắn không đến, hình như hắn đã ...
Từ một buổi bỗng dưng mắt ngọc
Vương vấn sầu, lệ rớt trên hoa
Buồn làm sao ưu uất vu vơ
Bao chừ về ?...bên dãy ngân hà?!
02.22.02